Nguyễn An Dân gởi ông Phạm Thành - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

Nguyễn An Dân gởi ông Phạm Thành


Tôi không hiểu vì động cơ gì mà cùng là người cầm bút, ông Phạm Thành có thể bịa đặt ra những từ ngữ không hề có như vậy trong các nội dung tôi viết ra để vu khống cho tôi. Ảnh Minh họa

Ngày 14/09/2016, trên trang thông tin anhbasam có đăng 1 bài viết có tựa đề “Trịnh Xuân Thanh con dê tế thần” phần 12. Trong bài viết có nêu ý kiến ca ngợi ông Bùi Thanh Hiếu và chỉ trích tôi – Nguyễn An Dân, do ông Phạm Thành, tức nhà văn tác giả của cuốn “Cò Hồn Xã Nghĩa” viết.

Để rộng đường dư luận, tôi xin nêu mấy vấn đề như sau

1/ Tôi cũng không phải nhà báo có “thẻ nhà báo” chính thức từ chính quyền Việt Nam cấp. Chỉ là do hay viết chính luận cho BBC Việt Ngữ, tham gia phỏng vấn một số đề tài báo chí do Đài RFA thực hiện nên các cơ quan đó, nên bạn đọc vẫn hay gọi tôi là nhà báo.

Do đó tôi cũng như ông Bùi Thanh Hiếu, là xuất thân “tự tập viết” như nhau. Chỉ khác nhau là ông Bùi Thanh Hiếu viết blog, còn tôi viết báo chính thức chứ không có blog, ngoài facebook cá nhân là https://www.facebook.com/An.Dan.Nguyen1977

2/Trong loạt bài về vấn đề Trịnh Xuân Thanh con dê tế thần của ông Bùi Thanh Hiếu phát hành, tôi có phản biện bằng 1 bài viết chính thức và 1 bài viết “không chính thức”,

Bài viết “không chính thức” mang tên “Chém gió với Người Buôn Gió”

https://www.facebook.com/An.Dan.Nguyen1977/posts/1750092951895675

Bài viết chính thức mang tên “Chuyện ông Trịnh Xuân Thanh và Người Buôn Gió”

https://www.facebook.com/An.Dan.Nguyen1977/posts/1750580311846939

trong đó tôi phản đối ông Bùi Thanh Hiếu các vấn đề sau đây

a) Không nên đưa ra các thông tin mang tính “bơm thổi” cho ông Trịnh Xuân Thanh từ một nghi can phạm pháp hình sự trở thành 1 người bị áp bức chính trị trong khi ông Thanh chưa có thiện chí nhận sai và đứng về phía nhân dân

b) Phản biện “không chính thức” ông Bùi Thanh Hiếu bằng ngôn ngữ theo phong cách những người “trong giới giang hồ”, một phong cách mà ông Hiếu hay dùng khi viết lách “không chính thức” lâu nay cho phù hợp trên cái “không chính thức” với nhau

c) Phản biện chính thức bằng 1 bài viết chính thức theo kiểu chính luận. Đồng thời trong bài báo đó có nội dung thông báo cho chính quyền Việt Nam biết việc giúp đỡ ông Trịnh Xuân Thanh truyền thông ra công chúng theo phương thức ông Hiếu đang làm là ý muốn riêng của ông Bùi Thanh Hiếu và một số người khác ( nếu có) chứ không phải là ý muốn chung của tất cả cộng đồng những người tham gia kêu gọi dân chủ- nhân quyền và tiến bộ cho Việt Nam. Để tránh về sau chính quyền Việt Nam gán ghép cả cộng đồng chung vào vụ việc này

Các bài viết trên chỉ phản đối ông Hiếu về các vấn đề tranh đấu và chính trị, hoàn toàn là vấn đề quan điểm, đường lối và vấn đề hành vi quan hệ anh em đồng đội, không mang tính công kích chê bai cá nhân ông Hiếu như ông Phạm Thành nói

Đây là nội dung ông Phạm Thành hoàn toàn bịa đặt và mang tính vu khống

Trích đoạn ông Phạm Thành viết “Fb Nguyễn An Dân liên tục vu vạ cho rằng, Hiếu là một tay tội phạm, xã hội đen, học hành lỗ mỗ”

Tôi không hiểu vì động cơ gì mà cùng là người cầm bút, ông Phạm Thành có thể bịa đặt ra những từ ngữ không hề có như vậy trong các nội dung tôi viết ra để vu khống cho tôi

Về vấn đề ông Thành Phạm áp đặt là “tôi ghen tị với ông Người Buôn Gió” thì tôi không hiểu sao ông Phạm Thành nói vậy.

Ông Bùi Thanh Hiếu có độc giả là blogger, facebookers thì tôi cũng có độc giả trên nhiều bài viết ở BBC Việt Ngữ, cũng như nhiều bài trên đài RFA, chưa kể trên nhiều trang thông tin chính thức khác của cộng đồng trong khoảng 3 năm nay

Mỗi bên có hướng đi khác nhau và độc giả khác nhau, chưa nói đến số lượng độc giả theo dõi cũng khác nhau. Vậy vì sao tôi phải ghen tị ?

Do đó, vì ông Phạm Thành đưa tôi vào bài viết của ông một cách vu khống, áp đặt và xúc phạm nhân cách không có bằng chứng, hoàn toàn mang tính suy luận võ đoán , tôi xin phép dùng 1 từ gửi ông để chấm dứt mối quan hệ quen biết lâu nay giữa anh em chúng ta ( tôi vẫn gọi ông Thành là anh vì ông Thành lớn hơn nhiều tuổi) , là từ “KHINH” và xin từ chối đối thoại tiếp theo về chủ đề này

Mong rằng các trang thông tin mang tính cổ động dân chủ - tự do ngôn luận của cộng đồng dân tộc Việt khi đăng bài “Trịnh Xuân Thanh con dê tế thần phần 12” mà có phần ông Phạm Thành nhận xét về tôi thì đăng kèm phản biện này của tôi

Đó là góp phần giữ gìn tiêu chí đảm bảo dân chủ- tự do ngôn luận mà tất cả chúng ta đang thúc đẩy

14/09/2016

© Nguyễn An Dân

* Bài phản ánh văn phong và quan điểm riêng của tác giả, sống tại Sài Gòn. Tác giả gửi tới VA News từ Sài Gòn, Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad