Tường thuật phiên tòa xét xử phúc thẩm Anh Ba Sàm và cộng sự - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

Tường thuật phiên tòa xét xử phúc thẩm Anh Ba Sàm và cộng sự


Tin đang cập nhật. Xin nhấn F5 để đọc tin mới…

12 giờ 05: Luật sư Hà Huy Sơn, một trong những Luật sư tham gia bào chữa cho ông Vinh và bà Thúy, cho biết, Tòa nghỉ trưa và sẽ tái tục vào lúc 14 giờ cùng ngày.

Ở bên ngoài Tòa án, những người yêu mến ông Vinh và bà Thúy không ngừng nổ ra các cuộc biểu tình nhỏ yêu cầu nhà cầm quyền trả tự do cho người yêu nước.

Bà Mẹ già của cô Nguyễn Thị Minh Thúy kiên vững đi tìm công lý cho con.



11 giờ 15: Nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh bị bắt khi đang đi đến khu vực gần tòa án và bị câu lưu trong đồn phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. “Video live” do chính ông phát sóng trên facebook chưa đầy 1 phút cho thấy, trong đồn có 2 viên công an mặc sắc phục, một người mặc thường phục đang làm việc với ông.


11 giờ 10: Một số người dân ngồi trong quán cà phê gần tòa án liên bị công an vào bảo chủ quán đuổi ra, khi ra vỉa hè đứng thì hơn chục công an đến lấy lý do khu vực vỉa hè đang được trưng dụng để làm việc và yêu cầu người dân di chuyển đi chỗ khác.


10 giờ 45: Cũng gần khu vực tòa án, một nhóm gần 10 biểu tình tại chỗ và hô to khẩu hiệu: Phản đối phiên tòa bất công, Nguyễn Hữu Vinh vô tội, Nguyễn Thị Minh Thúy vô tội, tự do cho Anh Ba Sàm và Nguyễn Thị Minh Thúy…

Nhận thấy có Nhạc sĩ Tạ Trí Hải –  một cụ già quen thuộc thường cầm cây đàn violin trong các cuộc biểu tình chống sự xâm lăng của Trung Cộng, bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường. Ông luôn khoắc trên người chiếc áo mang biểu tượng hình lưỡi bò màu đỏ, bên ngoài là chiếc áo sơmi màu đen, nổi bật với chòm râu dài trắng xóa – người đã kinh qua nhiều đau khổ, đàn áp của giới chức cầm quyền cộng sản. Ông bày tỏ lập trường chính trị qua những nhạc phẩm hùng tráng Việt Nam bằng những nốt nhạc trên cây vĩ cầm. Với Anh Ba Sàm và Nguyễn Thị Minh Thúy, ông dành một tình cảm đặc biệt cho họ bởi họ đã dũng cảm, mạnh mẽ “khai dân trí” qua những tin tức đối lập với tuyên truyền của Ban tôn giáo.

14390727_1188065961263564_1569175811808345128_n

10 giờ 10: Nhà báo Nguyễn Tường Thụy cho biết, những ai xuất hiện ở gần Tòa án có thể bị bắt, lấy điện thoại và bị đập điện thoại. Tuy nhiên, vẫn có hơn 10 người giơ cao biểu ngữ có hình của ông Nguyễn Hữu Vinh và cô Nguyễn Thị Minh Thúy yêu cầu nhà chức trách trả tự do vô điều kiện cho hai người yêu nước, phản đối phiên tòa bất công án bỏ túi, Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy vô tội…

14344106_976272042482042_4003889230965962855_n

14344116_976275952481651_2408240061357366163_n

9 giờ 45: Ông Nguyen Kim cho hay, nhà báo JB Nguyên Hữu Vinh đã bị công an giữ gần khu vực tòa án, khi đang còn chưa xuống xe ôm. Ông Kim cũng cho hay, tất cả các hàng quán xung quanh khu vực tòa án bị bắt kéo mái che lại. Phiên toà công nhưng rất khai.

Nhà báo Nguyễn Tường Thụy cho biết thêm, nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh bị đưa về phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nộ

14433130_978405858952383_6501574776378842509_n

9 giờ 30: Theo chị Thanh Vân cho biết: “Lối vào từ khu biệt thự Constrexim, bà con tập trung khoảng hơn 20 người bắt đầu căng biểu ngữ. Tôi không thể tiếp cận được để chụp phía trước bà con. Rất đông an ninh thường phục với những khuôn mặt hằm hằm sát khí, sẵn sàng trấn áp bà con.”

9 giờ 05: Một người con trai khác của Dân oan Cấn Thị Thêu là anh Trịnh Bá Phương cùng với hơn 10 bà con dân oan đang biểu tình trước chốt chặn đi vào Tòa.

8 giờ 45: Anh Trịnh Bá Tư và 3 người khác đi cùng anh trên xe taxi bị cảnh sát cơ động yêu cầu dừng xe lại kiểm tra giấy tờ, sau đó bị một nhóm người mặc thường phục yêu cầu lên xe và đưa đi đâu không rõ. Xe bắt anh Tư mang biển số 29A01008.


3

Anh Trịnh Bá Tư và 3 người khác đi cùng anh trên xe taxi bị cảnh sát cơ động yêu cầu dừng xe lại kiểm tra giấy tờ, sau đó bị một nhóm người mặc thường phục yêu cầu lên xe và đưa đi đâu không rõ.


14369941_1750519118543117_8461248352421451663_n

14441223_1750519128543116_2448478816550318333_n

8 giờ 30: Anh Trịnh Bá Tư, con trai Dân oan Cấn Thị Thêu cho biết, một số bà con đến tham dự phiên tòa đã có mặt gần khu vực tòa án. Xung quanh tòa án có rất nhiều chốt chặn, công an mật vụ, an ninh sắc phục, thường phục và cả cảnh sát cơ động. Tất cả các lối vào tòa án đều bị chặn lại. Hai chốt lớn có khoảng 30 đến 50 công an mật vụ, ở mỗi chốt còn có một chiếc xe buýt đang chờ để sẵn sàng bắt giữ người tham dự phiên tòa.

14358871_1586999797992591_3984952428005176486_n

8 giờ 10: Một vài hình ảnh xung quanh Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội bị công an dùng barie, xe buýt chốt chặn nghiêm ngặt. Ông Phan Trí Đỉnh chia sẻ: “Minh Hà ơi (phu nhân của ông Anh Ba Sàm), anh không thể vượt qua hàng rào này để đến bên em, sát cánh với em vì Ba Sàm sáng nay…”

Blogger Phạm Thanh Nghiên bình luận: “Công đâu chả thấy, chỉ thấy khai. Các nhà hàng, quán ăn, quán cafe cách trụ sở phiên toà chừng 1 km bị cấm, ko được kinh doanh vào sáng 22/8. Để làm gì? Để việc kết tội hai người yêu nước Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thuý cho nó đúng quy trình, đảm bảo không người dân nào chứng kiến. Công khai và dân chủ đến thế là cùng.”

14344088_1093568637430443_480137499999569047_n

14359070_1093568750763765_5942845128587735169_n

14368670_1093569080763732_2993628636470020375_n

14391006_1093568787430428_7307116251602441667_n

14433183_1093568730763767_6045251149384672887_n

7 giờ 50: Một dân oan Dương Nội khác là anh Vĩnh Phước cho biết, xe cảnh sát giao thông, xe buýt đậu sẵn gần khu vực tòa án để có thể bắt người đi tham dự phiên tòa bất cứ lúc nào như trong phiên tòa sơ thẩm của Dân oan Cấn Thị Thêu vào ngày 20.09.2016 vừa qua.

1

14368913_330698470610360_1355751648967839881_n

7 giờ 15: Theo anh Thắng, một trong những dân oan Dương Nội cho biết, rất nhiều cảnh sát cơ cộng, công an, cảnh sát giao thông, an ninh mặc thường phục lập nhiều chốt, chặn barie tại các ngả đường đi vào khu vực Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội.

14358989_1778432925770312_1129423831742083875_n

14432964_1778432905770314_8733132474334776534_n

Từ sáng sớm, Luật sư Lê Quốc Quân, một người có tiếng nói khác nhà cầm quyền, chia sẻ trên facebook: “Hôm nay Anh Bà Sàm Nguyễn Hữu Vinh ra tòa. Trước và sau phiên sở thẩm, nhiều tiếng nói đòi công lý và tự do đã vang lên nhưng chính quyền vẫn phớt lờ và đưa ra một bản án 5 năm tù giam oan ức cho anh. Chính quyền này đang đại diện cho bất công và tù đày, cũng đang bị giam cầm bởi “quy trình” độc tài của họ. Họ không đủ tình yêu đất nước và năng lực cá nhân để phá vỡ nó. Hôm nay tôi gọi các con dậy từ 5h sáng đọc kinh cầu nguyện riêng cho Anh Ba Sàm. Tôi tin chỉ có sức mạnh của Trời đất, của Hồn thiếng sông núi kết hợp với những cố gắng của chúng ta mới có thể giải thoát được Anh, được tất cả những ai đang bị tù đày bất công, và cho chính những kẻ đang bị cơ chế này giam cầm trong “giá áo túi cơm”.”

Trong phiên tòa sơ thẩm vào ngày 23.03.2016, Tòa kết án ông Nguyễn Hữu Vinh 5 năm tù giam và bà Nguyễn Thị Minh Thúy 3 năm tù giam.

Trong phiên tòa sơ thẩm vào ngày 23.03.2016, Tòa kết án ông Nguyễn Hữu Vinh 5 năm tù giam và bà Nguyễn Thị Minh Thúy 3 năm tù giam.

Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử ông Nguyễn Hữu Vinh – Anh Ba Sàm và Cộng sự là bà Nguyễn Thị Minh Thúy với tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo Điều 258 BLHS, vào 8 giờ sáng hôm nay, ngày 22.09.2016.

Có tất cả 6 Luật sư (LS) tham gia bào chữa cho ông Vinh và bà Thúy, bao gồm: LS Trần Quốc Thuận, LS Trần Vũ Hải, LS Hà Huy Sơn, LS Trần Văn Tạo, LS Nguyễn Hà Luân và LS Trần Đình Triển.

Ông Nguyễn Hữu Vinh từng là công an và là đảng viên đảng cộng sản Việt Nam, từng công tác ở Ủy ban Việt kiều Trung Ương, nhưng ông chưa làm đơn ra khỏi đảng, ông cũng chưa từng bị khai trừ hay tạm đình chỉ sinh hoạt đảng.

Vào năm 2000, ông ra khỏi ngành an ninh, thành lập một công ty thám tử tại VN.

Đến năm 2007, với sự bùng nổ của internet, ông chính thức tạo “Blog Anh Ba Sàm” – một Blog có tiếng nói khác với tuyên truyền của Ban tuyên giáo với mục tiêu “khai dân trí” và được nhiều bạn đọc trong và ngoài nước quan tâm, tìm đọc. Tuy nhiên, giới chức cộng sản luôn tìm cách đánh phá “Blog Anh Ba Sàm”. Ngoài ra, ông còn thành lập trang Chép Sử Việt và Dân Quyền với nhiều tư liệu tham luận.

Chính vì vậy, vịn vào các cớ này, nhà cầm quyền cộng sản đã cáo buộc ông Vinh có hành vi đăng tải 24 bài báo sai phạm trên 2 trang Chép Sử Việt và Dân Quyền có nội dung bôi nhọ, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước… theo Điều 258 BLHS. Ông và cộng sự là bà Minh Thúy đã bị bắt khẩn cấp vào ngày 05.05.2014. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã vi phạm luật khi bắt khẩn cấp ông Vinh và bà Thúy, bởi lẽ ông Vinh và bà Thúy không “thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng” (Điều 81 BLTTHS) hoặc “đang phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã” (Điều 82 BLTTHS).

Vào ngày 30.10.2014, cơ quan điều tra hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án này, nhưng cho đến hơn 22 tháng giam giữ ông Vinh và bà Thúy, Tòa mới đưa vụ án ra xét xử cấp sơ thẩm vào ngày 23.03.2016, được biết là do phải trả hồ sơ điều tra lại nhiều lần.

Trong phiên tòa sơ thẩm, Tòa kết án ông Nguyễn Hữu Vinh 5 năm tù giam và bà Nguyễn Thị Minh Thúy 3 năm tù giam.

Trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra một ngày, vào ngày 21.09, một trong những LS tham gia bào chữa cho ông Vinh là LS Trần Vũ Hải đã thăm gặp ông tại trại giam B14 của Bộ Công an. Ông Vinh chia sẻ với LS Hải rằng: “…đề nghị luật sư tìm mọi cách để cô Thuý được trả tự do tại phiên toà ngày mai… Ông nói rất thương cô Thuý, có hai con nhỏ, gia đình khó khăn…”.

TMCNN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad