Giải trí và chính trị ở Việt Nam - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2018

Giải trí và chính trị ở Việt Nam


Phương Thơ tên thật Betsy Graseck – hiện là chuyên gia cao cấp của ngân hàng đầu tư Morgan Stanley có trụ sở chính tại New York; một trong những thể chế tài chính lớn nhất của thể giới. Phương Thơ phụ trách giảng dạy CFA charterholder, Chartered Market Technician (CMT)… có khả năng nói viết thông thạo Pháp, Nhật và Việt Nam

Phương Thơ tên thật Betsy Graseck – hiện là chuyên gia cao cấp của ngân hàng đầu tư Morgan Stanley có trụ sở chính tại New York

Có nhiều bạn chuyên về cơ khí ô tô, hoặc cơ khí chế tạo máy là fan hâm mộ của cái cậu David Văn trẻ tuổi thì nói với tôi rằng cậu ta từng nói rằng: "đối với cái xã hội và đất nước VN, người ta coi lĩnh vực cơ khí chế tạo máy, cơ khí lực đẩy cơ học,… là cái nghề hạng ghẻ rách tồi tệ nhất xã hội, thậm chí nếu cậu ta nghiên cứu phát triển bắn thử tên lửa xuyên lục địa, hay ICBM có tầm bắn 7.000 cây số là với địa lý VN sát TQ thì có thể chở theo đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn hóa học vi trùng là sẽ tấn công bất cứ nơi đâu trên lãnh thổ TQ để răn đe kẻ thù, và đối vớ TQ chỉ cần mất vài phút, vì tốc độ bay đạt 25.000 km/h là có thể tấn công bất cứ mục tiêu xa xôi nhất của lãnh thổ TQ. nhưng nó sẽ không có bất cư giá trị hay được chào đón như những vị anh hùng của dân tộc mà ở VN người ta chỉ tôn sùng những cầu thủ bóng đá hay các diễn viên người mẫu,…như vị thánh sống,…".

Tôi nghiệm ra rằng cậu ta nói cũng đúng chứ không sai, vì ở VN tôi rõ hơn ai hết là đã có thành tích soi vào quốc gia này và nói viết được tiếng Việt, là cũng theo dõi thời sự, giải trí và chính trị ở VN là người dân VN có hiện tượng lạ lẫm về tâm lý. Đó là họ cuồng nhiệt bóng đá rất dữ dội đến nỗi một số người Mỹ khi ở VN khi ra đường phố mà thấy người ta đi bão cổ vũ đội tuyển thì cũng phải cắn răng hòa nhập cổ vũ theo, nếu mà ngơ ngác đứng nhìn hay có thái độ không hòa hợp thì coi chừng sẽ bị đánh hội đồng dù bạn có là doanh nhân, chuyên gia, kỹ sư hàng đầu của Mỹ ở các tập đoàn đa quốc gia đang đầu tư ở VN.

Lời nói thật thì hay mất lòng nhau, bởi lẽ VN là quốc gia thất bại, và trong nhiều thập kỷ qua không có bất cứ cái gì để người dân VN họ được tự hào, nên họ dồn lòng tự hào vào một thứ tự hào duy nhất cứu cánh đó là bóng đá,….đó là thực tế. Vì cái giải bóng đá ở VN đang diễn ra, nó không phải là giải FIFA World Cup mà nó chỉ là giải đấu bóng hạng cò con là giải AFF SUZUKI CUP 2018, là giải đấu bóng đá hạng vô danh tiểu tốt không có bất cứ giá trị nào cả để mà các tập đoàn tài chính ngân hàng quốc tế, hay các tập đoàn công nghiệp lớn quốc tế tài trợ. Nó do hãng xe Suzuki nhà tài trợ danh hiệu của Giải vô địch Liên đoàn bóng đá Asean (AFF). Và nó cũng chỉ là giải đấu cấp khu vực. Nhưng cả một đất nước bị cuốn trôi vào bóng đá rất cuồng nhiệt. Kể cả người ta lệch cấm xe cô đi vào một số con đường như thể quốc gia này đang bị thiết quân luật.

Đó là dễ giải thích là những quốc gia thành công về kinh tế cũng như có những phát minh khoa học vĩ đại đứng đầu thế giới là Israel, hoặc Mỹ hay các nước giàu mạnh ở Á châu khác thì không bao giờ cuồng nhiệt đến thế, nhất là Singapore, Thụy Sĩ, Thụy Điển và ngay cả chính Hàn Quốc là cho dù đội bóng của họ có vô địch FIFA World Cup là họ không đến mức phải cấm thiết quân luật các tuyên đường khi diễn ra trận đấu bóng đá nước họ. Những nước thành công và mạnh mẽ về kinh tế, khóa học, chủ quyền thì họ có quá nhiều thứ tự hào cho dân tộc họ nên họ thường không xem thể thao bóng đá là cái thứ gì đó để mà tự hòa cả đất nước đổ ra đường ăn mừng về bóng đá, có lẽ chỉ có những quốc gia thất bại quá nhiều thứ như VN là người dân họ không có niềm tự hào nào trong suốt mấy thập kỷ nay bởi những công trình đầu tư kinh tế lớn lao đều thất bại và họ trút cái thất bại đó vào niềm tự hào bóng đá. Thậm chí người ta còn ví sự thành công bóng đá của VN như việc thành công cho tất cả những lĩnh vực ngành nghề kinh tế thì rất tai họa là cuộc chơi bóng đá nào rồi nó cũng đi qua và tàn lụi nhanh chóng, nhưng cái thứ không thể tàn nhanh là điện nước ở VN sẽ rục rịch chuẩn bị tăng giá để bù đắp cho yếu kém về kinh tế và đầu tư, rồi các dự án xây đường cao tốc hư hỏng, điện thì thiếu than rồi dư thừa quả bom chất thải nhiệt điện tích lũy không biết chôn và đổ đi đâu,... rồi trăm thứ vẫn mãi đeo bám tồn tại đối với VN là chủ quyền lãnh thổ của TQ với VN,...

Phương Thơ | Betsy Graseck
Blog Phương Thơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad