Chính quyền huyện Cư Kuin, Đăk lăk âm mưu chiếm đoạt đất của giáo xứ Vinh Hoà, giáo phận Ban Mê Thuột - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2016

Chính quyền huyện Cư Kuin, Đăk lăk âm mưu chiếm đoạt đất của giáo xứ Vinh Hoà, giáo phận Ban Mê Thuột


Nhà thờ Giáo Xứ Vinh Hòa, Giáo phận Ban Mê Thuột (Ảnh nguồn Giáo xứ Giáo họ Việt Nam)

“Ai ơi, chớ bỏ ruộng hoang,
Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu”

Hẳn ai đã từng mài đũng quần trên ghế nhà trường xã hội chủ nghĩa đều được biết đến câu ca dao này. Hồi ấy tôi vẫn được dạy rằng câu ca dao này nhằm khuyên nhủ mọi người biết quan tâm bảo vệ, giữ gìn đất, không được làm cho ruộng đồng, vườn tược bị bạc màu, khô xác, cằn cỗi, không được lãng phí hoặc bỏ hoang đất; đồng thời, nhấn mạnh chủ quyền thiêng liêng của dân tộc và trách nhiệm bảo vệ được giang sơn gấm vóc.

Thế mà ngày nay cái châm ngôn “tấc đất tấc vàng” này lại trở thành cái cớ để chính quyền cộng sản ồ ạt dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt đất đai của người dân, của các tổ chức tôn giáo...

Mới đây, tại giáo xứ Vinh Hoà, một giáo xứ của những giáo dân gốc địa phận Vinh dư cư năm 1956, chính quyền huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk lăk đang ngày đêm lên sức ép cha thậm chí dùng mọi thủ đoạn nhơ bẩn hèn hạ hòng tước đoạt vùng hồ của giáo xứ có tên là hồ Vinh Hoà.

Giáo Xứ Vinh Hoà thuộc GP Ban Mê Thuột, nằm về hướng Đông Nam dọc theo QL 27 (trước đây QL21 kép), cách thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 15km, thuộc xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk. Giáo xứ Vinh Hòa chính thức được thành lập ngày 27/9/1956.

Cách đây 60 năm, cái thời mà mấy ông quan của huyện Cư Kuin còn thò lò mũi xanh hoặc thậm chí chưa mở mắt chào đời thì cha già cố JB Phan Xuân Bang và bà con giáo dân Vinh Hoà đã đến khai hoang chốn rừng thiêng nước độc và thành lập lên làng Trung Hoà và giáo xứ Vinh Hoà khang trang như hiện nay.

Trải qua bao khó khăn gian khổ của thời cuộc, cùng với các đời cha quản xứ và phó xứ, bà con Vinh Hoà đã không ngừng nỗ lực để phát triển giáo xứ cả về đời sống đạo lẫn kinh tế và giáo dục. Vùng hồ Vinh Hoà là một trong những công trình công ích điển hình của sự phát triển này. Từ một vùng hồ um tùm cỏ dại và đầy nguy hiểm, bà con giáo dân giáo xứ Vinh Hoà đã phát quang, cải tạo thành 1 sân bóng đá cho giới trẻ, 1 hồ bơi cho các em thiếu nhi và một khuôn viên sạch sẽ, mát mẻ cho những cuộc cắm trại, sinh hoạt của mọi người không phân biệt lương giáo.

Tiếc thay, vùng đất được cải tạo xinh đẹp này đã lọt vào những cặp mắt cú vọ tham lam của đám quan lại huyện Cư Kuin. Thế là chúng viện ra đủ thứ loại luật về đất đai với mục đích “hành là chính” để đe doạ cha xứ và giáo dân Vinh Hoà hòng chiếm đoạt một cách trâng tráo mảnh đất này. Chúng lợi dụng đêm tối đến cắm mốc đổi tên bảng hồ Vinh Hoà thành hồ Trung Hoà với ý định “công cộng hoá” hồ Vinh Hoà để tiến đến việc lập dự án, quy hoạch rồi sau cùng là phân lô bán chia chác hoặc là biến thành một khu du lịch sinh thái cho tư nhân thuê.

Tôi được biết cha Quản xứ Vinh Hoà cũng là người gốc địa phận Vinh, cũng là thế hệ chạy nạn cộng sản di cư vào nam. Thế nên, chắc chắn ngài thấu hiểu bản chất xảo trá, trâng tráo và tham lam của mấy kẻ luôn tự xưng là “đày tớ nhân dân” này.

Ước mong cha Quản xứ cùng bà con giáo dân Vinh Hoà nhờ ơn Chúa giúp dũng cảm đứng lên bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, bảo vệ mảnh đất mà tổ tiên và bao thế hệ đã dày công kiến tạo từ bao mồ hôi, nước mắt, khó khăn để không hổ danh là những người con của địa phận Vinh.

Việt Tùng

* Bài tác giả gởi đến TTHN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad