Hà Tĩnh: Trưởng khoa ‘Tư Tưởng HCM’ bị cách chức vì loan tin ông Trọng ‘ngỏm rồi’ - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Hà Tĩnh: Trưởng khoa ‘Tư Tưởng HCM’ bị cách chức vì loan tin ông Trọng ‘ngỏm rồi’


Post Facebook khiến ông Lê Hữu Thuận bị cách chức. (Hình chụp qua màn hình)

HÀ TĨNH, Việt Nam – Ông Lê Hữu Thuận, Phó Bí thư Chi Bộ, trưởng khoa Lý Luận Mác – Lê nin, Tư Tưởng Hồ Chí Minh của Trường Chính Trị Trần Phú, Hà Tĩnh bị cách hết chức vụ vì “đăng thông tin sai sự thật trên Facebook” liên quan sức khoẻ của ông Nguyễn Phú Trọng.

Tờ InFonet của Bộ Thông Tin Truyền Thông CSVN tường thuật: “Vào lúc 20 giờ 54 phút ngày 4 Tháng Năm, 2019, trên tài khoản Facebook “Út Hữu” của ông Lê Hữu Thuận đăng tải nội dung bịa đặt liên quan đến sức khỏe của lãnh đạo cấp cao của đảng. Sau đó, ông Thuận tiếp tục có những bình luận xuyên tạc sự thật với những từ ngữ thiếu văn hóa, xúc phạm đến lãnh đạo cao cấp của đảng.”

Báo này dẫn lời ông Nguyễn Trọng Tứ, hiệu phó trường Trường Chính Trị Trần Phú nói: “Có sự việc ông Lê Hữu Thuận đăng tải thông tin bịa đặt trên mạng xã hội. Vừa qua chúng tôi đã tổ chức cuộc họp bất thường để đình chỉ các chức vụ phó bí thư Chi Bộ, đồng thời đình chỉ việc giảng dạy và chức trưởng khoa đối với ông Lê Hữu Thuận.”

Tuy nhiên, bảng tin không nói rõ cụ thể “nội dung bịa đặt liên quan đến sức khỏe của lãnh đạo cấp cao của đảng” là gì và không nhắc đến danh tính của vị “lãnh đạo” liên quan vụ việc.

Thế nhưng qua một số trang Facebook của dư luận viên sau đó tiết lộ Facebook Út Hữu viết: “Mọi người cứ thắc mắc sao ông Nguyễn Phú Trọng không có mặt ở lễ tang ông Lê Đức Anh? Ơ hay, ông ấy đã ngỏm rồi, lấy mô mà ra nữa.”

Báo Sài Gòn Giải Phóng hôm 9 Tháng Năm viết: “Trong giải trình với cơ quan về việc đăng tin giả mạo, sai sự thật lên mạng xã hội Facebook, bước đầu ông Lê Hữu Thuận cho biết là “do chót dại lỡ đăng thông tin trên mà không có động cơ gì khác.”

Biên bản kỷ luật ông Lê Hữu Thuận. (Hình chụp qua màn hình)

Cùng thời điểm, mạng xã hội cũng rò rỉ biên bản cuộc họp bất thường của Ban Chấp Hành Đảng Bộ Trường Chính Trị Trần Phú với nội dung: “Việc làm của đồng chí đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự bản thân và uy tín của tổ chức đảng và nhà trường, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội…”

Việc này xảy ra khoảng gần một tháng kể từ thời điểm Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước CSVN Nguyễn Phú Trọng vắng mặt trước công chúng với lý do được cho là chưa hồi phục sau khi bị đột quỵ.

Trước đó, ông Trọng không có mặt để làm trưởng ban tang lễ trong quốc tang ông Lê Đức Anh hôm 3 và 4 Tháng Năm khiến dư luận càng thêm tin mức độ bệnh tình của ông Tổng Bí Thư nghiêm trọng hơn những thông tin được loan báo chính thức cho đến nay.

Kể từ “chuyến thăm và làm việc” tại Rạch Giá hôm 14 Tháng Tư, 2019, tuy hình ảnh ông Trọng chưa lần nào xuất hiện trước công chúng, kể cả những cuộc tiếp xúc cử tri hàng năm, nhưng người ta thấy truyền thông liên tục đưa tin ông không ngừng “gửi điện mừng” đến lãnh đạo các nước, gần đây nhất là “điện mừng tân vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn đăng quang”.

Hôm 7 Tháng Năm, là lần thứ ba, một vị lãnh đạo cấp cao của chính phủ là Bí Thư Thành Ủy ở Sài Gòn Nguyễn Thiện Nhân được báo chí dẫn lời: “Tôi tin rằng các đồng chí sẽ sớm thấy Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước xuất hiện và làm việc.”

Nếu ông Trọng còn đang “tập đi,” “tập nói” và “bị méo mồm” đúng như tin tức trên mạng xã hội thì rất có thể, hai ba tháng nữa, người ta vẫn còn được đọc các bản tin thông báo ông “chủ lò” Nguyễn Phú Trọng gửi điện, gửi thư chúc mừng hay chia buồn đến nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới mà Việt Nam có quan hệ ngoại giao.


Người Việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad