Cuộc chiến giữa người và Coronavirus! - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2020

Cuộc chiến giữa người và Coronavirus!


Con người ít khi quan tâm những loài khác ngoài con người và vật chất con người cần, thật ra con người rất ích kỷ và ác hơn con vật và không nơi đâu con vật bị đối xử tồi tệ hơn ở China.... phải chăng vì bị đối xứ quá ác nên con người đã bị tân công ngược lại cũng từ nơi ác ấy bắt đầu có tên gọi VŨ HÁN

Hình minh họa: Ảnh vanews edited

Từ ngàn xưa con người luôn quan tâm những xung đột giữa người với người, chiến tranh, cướp bóc, tù đầy là một chiều dài vô tận mà khoa học không thể tính được đích đến cho sự chấm hết mang dòng chữ ÁC

Thật vậy ! Chém giết và dẫm đạp lên chính đồng loại mình ngoài con người may ra chỉ những thiểu số các động vật mới giết và ăn thịt nhau, chúng có thể ác và giết các loài khác chứ ít khi chúng giết hại chính đồng loại của mình

Nghĩ lại mới thấy không con gì khôn hơn con người kể cả ác cũng không gì ác hơn con người, thế nhưng khi con Cọp giết người ta cho là ác ấy vậy chỉ một trái bom con người giết cả ngàn người trong một nốt nhạc ta chẳng thấy sự ác của mình

Con người luôn cho mình có một cái tâm thiện, nhưng lại rất thản nhiên đối xử tồi tệ với các loài động vật, điển hình về loài Ong, chúng cần mẫn làm việc để tích trữ của ăn cho đồng loại vào mùa đông hay những ngày giông ba bão táp, thế nhưng con người cho mình cái quyền được ăn cướp, không những ăn cướp mà còn phá huỷ những công trình loài Ong gầy dựng từng phòng theo ngăn nắp để tích trữ lương thực mà con người đặt cho cái tên Sáp ong, con người phá huỷ hoàn toàn và lấy đi lương thực của chúng có tên gọi MẬT ONG mà không cần biết chúng sẽ ra sao sau khi bị phá và cướp sạch




Con người chém giết đồng loại mình vẫn chưa đủ thậm chí tấn công và chém giết các động vật khác mỗi ngày nhưng lại không bao giờ nghĩ có bao giờ động vật vùng lên tấn công loài người hay không? Thật ra các loài động vật hiền hơn con người rất nhiều, chúng ít khi chủ động tấn công người trừ khi chúng bị đe doạ và dồn vô đường cùng

Ở một góc chợ tại Trung Quốc đủ loài động vật được nhốt trong từng cái bẫy, cái chuồng, không thiếu một loại nào, chúng được xếp theo thứ tự để bán, con người đa phần nhìn vào người mua, người bán, nếu có nhìn đến con vật đang bị nhốt chẳng qua con người chỉ thấy con vật đó đẹp, mập, hoặc lựa loài nào thịt ngon để chọn chứ ít khi con người nhìn vào sự hoang mang tội nghiệp của con vật đang rất lo sợ khủng khiếp vì biết cái chết cận kề





Tôi đã từng chứng kiến những trận mưa, giông, bão, và mỗi lần như vậy những loài động vật bé nhỏ bị chết rất nhiều.. có những giọt nước lớn gấp 10 lần con Kiến rớt vào chúng và tôi tự hỏi, liệu có một giọt nước lơn gấp 10 lần thân xác tôi úp vào tôi sẽ ra sao và thế nào ???

Con người ít khi quan tâm những loài khác ngoài con người và vật chất con người cần, thật ra con người rất ích kỷ và ác hơn con vật và không nơi đâu con vật bị đối xử tồi tệ hơn ở China.... phải chăng vì bị đối xứ quá ác nên con người đã bị tân công ngược lại cũng từ nơi ác ấy bắt đầu có tên gọi VŨ HÁN


© Cõi Vắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad