Sao người ta lại mong ông Quang “chết phức cho rồi”? - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2017

Sao người ta lại mong ông Quang “chết phức cho rồi”?


Ông Trần Đại Quang.

Ông Trần Đại Quang có bài viết đăng báo tựa đề “Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới”.

Đọc xong bài viết mọi người sẽ hiểu vì sao bấy lâu nay người ta ai cũng lộ vẻ vui mừng khi nghe tin ông Quang vì lý do sức khỏe phải ra nước ngoài trị bịnh. Ai cũng trù ông Quang “chết phức cho rồi”.

Đáng lẽ tình hình của ông Quang, phải ly hương, bỏ xứ ra nước ngoài chữa bịnh thật là tội nghiệp. Mọi người phải nguyện cầu cho sức khỏe của ông mới phải!

“Mình phải làm sao người ta mới vậy chớ !” là lời “chân lý” của ông Nguyễn Phú Trọng.

Bài viết vừa đăng báo cho thấy ông Quang, mặc dầu đã ngồi (vững chắc) ở ghế chủ tịch nước, nhưng đầu óc của ông vẫn còn là một “ông công an” gương mẫu “còn đảng còn mình”.

Ngồi ghế chủ tịch nước, viết ra một bài viết, ít nhứt phải có vài lời ích nước lợi dân.

Bài viết của ông Quang hoàn toàn không có lời nào của “ông chủ tịch nước”. Mà chỉ thể hiện trí tuệ tầm thường của anh công an quèn.

Không có cái nhìn “kinh bang tế thế”, điều kiện tất yếu của một người lãnh đạo quốc gia. Ông Quang hiểu “cách mạng bốn chấm không” như là con “quái vật phản động”, có ý đồ tấn công đảng và nhà nước, nói xấu cán bộ lãnh đạo. Ông Quang muốn “diệt” con quái vật đó để bảo vệ đảng, bảo vệ cán bộ lãnh đạo.

Nếu nhìn nhận “cách mạng kỹ nghệ bốn chấm không” là “trào lưu tiến bộ” thì VN phải hội nhập vào trào lưu tiến bộ này.

Bài viết thể hiện ý chí của ông Quang: VN phải đứng ngoài “cách mạng 4.0”. Nhà nước VN là một “nhà nước công an trị”.

Ông Quang đứng đầu nước mà “xa nước”. Đứng đầu muôn dân mà “xa dân”.

Ông Quang xem đất nước “như cái lồng” và muôn dân như những tên nô lệ.

Rõ ràng, đường lối phát triển của VN hiện nay là “phi tả , phi hữu”. “Phe tả”, giới thợ thuyền bị đàn áp, bóc lột như chưa từng thấy trong lịch sử. Giới tư bản dân tộc, “phe hữu”, không hiện hữu trong xã hội. Mà chỉ có nhóm tài phiệt nước ngoài, được bảo trợ bởi những tên đầu nậu “gọi là” cán bộ cộng sản, sử dụng dân tộc VN như những tên nô lệ đồng thời khai thác, tàn phá đất nước đến cạn kiệt.

Tôi không tin nhiều về “luật nhân quả”, nhưng phải nhìn nhận là khi ông Quang ký giấy tước quốc tịch của công dân (vụ Phạm Minh Hoàng), ông Quang đã “tổn đức” ghê lắm. Ông bị bịnh, có thể sẽ “chầu trời”, là cái “quả” đắng mà ông phải nhận.


Mời xem Video: Chưa rõ vì sao Chủ tịch Trần Đại Quang đã biến mất đi đâu khi ông về đến sân bay Nội Bài từ Nhật Bản?



FB Trương Nhân Tuấn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad