
Đời ông là tấm gương “chói lọi”
Tại sao chúng nỡ bắn vào ông
Một vị bí thư nguyện dốc lòng
Trọn đời tận tụy chung xây đảng
Để nghèo đất nước hại non sông
Thương ông sự nghiệp còn dang dở
Cấp dưới, cấp trên phải buồn lòng
Sao không cho đợi dăm năm nữa
Trung Việt một nhà có vui không
Ông đi để lại bao thương nhớ
Cho phường gian dối hại đồng bào
Mưa bão ngập trời trôi nước mắt
Của bầy đầy tớ diệt trừ nhau
Thương ông đột tử không kịp trối
Số tiền “vay mượn” của đồng bào
Đang gửi ngân hàng nào chưa nói
Nay bồ, mai vợ biết tìm đâu
Phải chi đồng chí ông nó hận
Vì đã tranh giành ghế bí thư
Đều là kẻ cướp sao không biết
Đứa nào “tử tế”, đứa nào hư
Đời ông là tấm gương “chói lọi”
Để những bí thư các tỉnh thành
Nối gót theo ông về chín suối
Cho hồn dân Việt vẹn lòng thanh
Đừng hối nghe ông đời kẻ cướp
Việc khử trừ nhau chuyện bình thường
Ông chết được ngay là đã sướng
Ung thư-nhiễm xạ mới thê lương
Thôi nhé chúc ông về chín suối
Hãy niệm “Nam mô... Phật” mỗi ngày
Để sớm được rời xa địa ngục
Thực lòng Đức Phật sẽ giơ tay
Hà Nội, 22/8/2016
© Đặng Huy Văn
Tại sao chúng nỡ bắn vào ông
Một vị bí thư nguyện dốc lòng
Trọn đời tận tụy chung xây đảng
Để nghèo đất nước hại non sông
Thương ông sự nghiệp còn dang dở
Cấp dưới, cấp trên phải buồn lòng
Sao không cho đợi dăm năm nữa
Trung Việt một nhà có vui không
Ông đi để lại bao thương nhớ
Cho phường gian dối hại đồng bào
Mưa bão ngập trời trôi nước mắt
Của bầy đầy tớ diệt trừ nhau
Thương ông đột tử không kịp trối
Số tiền “vay mượn” của đồng bào
Đang gửi ngân hàng nào chưa nói
Nay bồ, mai vợ biết tìm đâu
Phải chi đồng chí ông nó hận
Vì đã tranh giành ghế bí thư
Đều là kẻ cướp sao không biết
Đứa nào “tử tế”, đứa nào hư
Đời ông là tấm gương “chói lọi”
Để những bí thư các tỉnh thành
Nối gót theo ông về chín suối
Cho hồn dân Việt vẹn lòng thanh
Đừng hối nghe ông đời kẻ cướp
Việc khử trừ nhau chuyện bình thường
Ông chết được ngay là đã sướng
Ung thư-nhiễm xạ mới thê lương
Thôi nhé chúc ông về chín suối
Hãy niệm “Nam mô... Phật” mỗi ngày
Để sớm được rời xa địa ngục
Thực lòng Đức Phật sẽ giơ tay
Hà Nội, 22/8/2016
© Đặng Huy Văn
- Phát giác ‘viên chức đầu tiên’ ở Việt Nam kê khai tài sản không trung thực
- Bản tường trình viết tay công an Yên Bái gài bẫy nhà báo là thật
- Thấy gì từ cuộc họp báo công bố nguyên nhân vụ nổ súng Yên Bái?
- Thêm một dữ kiện cho thấy hung thủ trong án mạng Yên Bái là một người thứ 4
- Án mạng Yên Bái và "tài" điều tra của Công anYên Bái
- Sức mạnh của Nguyễn Phú Trọng và việc dẹp yên vụ "rối loạn quân khu 2"
- TBT Nguyễn Phú Trọng: Chuột chưa bị đập mà bình đã bể
- Vụ Yên Bái: Tại sao phải chôn cất cấp tốc nạn nhân?
- Tây Bắc miền đất dữ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét